Cỏ May
Đàn bà
Em_đàn bà
Vẫn biết hơn hớn vui cười, tơn tớn nhí nha nhí nhảnh
Mắt liếc môi lườm
Đám đông qua em, ai hững hờ không ngoái đầu nhìn lại
Bao người muốn chung đôi lối về
Mấy ai cùng em đi hết một đoạn đường chân thật?
Tháng tháng năm năm...
Mưởi mười mươi câu nói theo gió bay
Mưởi mười mươi bàn tay buông lơi
Mưởi mười mươi trái tim quay đi không hấp hối
Mưởi mười mươi giá buốt...
Riêng em!
Đàn bà_Em
Giấu mình vào đêm, soi tóc rối
Tiếng thở dài mặc định cùng năm tháng
Hiu hắt nụ cười hiếm hoi
Bàn tay nuỗn nà, nuồn nuột bấu vào bóng đêm
Bật khóc
Tiếng dế kéo vĩ cầm thôi rên rỉ
Sấp ngửa gối đơn rưng rức tức tưởi
Cắn vào tay bật máu tìm nụ hôn buốt lạnh
Riêng mình
Đàn bà_cơi đựng trầu,
Từ trong bọc trứng mẹ Âu Cơ đã mầm mống đa đoan
Tham lam không? Chút hạnh phúc tròn vẹn riêng mình
Trao đi, trao đi, trao đi vô điều kiện
Ôm vô tâm, hờ hững làm quà!
Đàn bà
Không khổ, không phải đàn bà!!!
1h23'/ 2/11/2010