LỜI GIỚI THIỆU
Nguyễn Anh Nông có thơ in báo năm 1982, đến nay, tác giả đã có 9 tập thơ, trường ca đã được xuất bản và 2 tập thơ, 1 tập trường ca , 1 tập bình thơ chưa xuất bản. Những tác phẩm đã xuất bản gồm: Bàn tay lá cỏ- tập 1(năm 1993), Bàn tay lá cỏ- tập 2(năm 1995), Kỵ sĩ ngựa gỗ(năm 1998), Mây bay(2000), Những tháng năm ở rừng(2005), Trường ca Trường Sơn(2009), Lững thững xanh(2010), Hà Nội và em(2011) và trường ca Gửi Bill Gates và trời xanh(2011); Những tác phẩm chưa xuât bản đó là: Thong dong mây trắng,Tập Thơ song ngữ Việt- Anh, trường ca Trò chuyện với cha con Cu Lập Sơn và tập Bình thơ hay.
Trường ca Trò chuyện với cha con Cu Lập Sơn được tác giả hoàn thành tháng 4 năm 2011. Trường ca này gồm 5 chương, xin giới thiệu với bạn đọc .
Trường ca:
Trò chuyện với cha con Cu Lập Sơn
NGUYỄN ANH NÔNG
CHƯƠNG MỘT
I - BUỔI SÁNG- KHỞI ĐẦU
1
Chú cung căng chum nước mưa gốc cau sáng nay bừng tỉnh giấc
Thế giới ngoài kia rộng hẹp thế nào?
Mưa gió nhôm nham vườn khuya dế giun tự tình : Cu Lập Sơn chào đời trong sự hân hoan ít nhất của hai người.
2
Mái nhà Cu Lập Sơn lợp bằng tình yêu sáng choang
Đ.O là mẹ cậu có con mắt tinh đời và nụ cười Âu Cơ tái thế
Đ. K là cha cậu làm thơ thì ôi thôi rồi, đến mấy cô bé Cà Mau, Đồng Tháp, Thái Bình, Hà Nội… hay nước Nga, nước Đức còn xin chết, ây dà, chuyện này ta biết thế, biết thế, đố ai biết sẽ ra sao?
3
Người ta đang bàn về tác phẩm đỉnh cao, biết thế nào là đỉnh cao, có trời mà biết được?
Nhưng có đỉnh cao của tình yêu thương ấy là Cu Lập Sơn được sinh ra và lớn lên như mọi đứa trẻ khác trên trái đất
Tuy vậy, vẫn là điều phi thường của tạo hóa ban tặng hay là ý tiền nhân và hậu thế muốn thế?
4.
Rồi Lập Sơn sẽ chạy nhảy tung tăng trong ánh mắt trầm trồ của nhà thơ và cô thủ thư cần mẫn
Những cú nghịch ngợm có thể sẽ ăn đòn roi cho nó sáng mắt ra hay là sự nũng nịu yêu chiều nhung lụa nơm nớp lo âu từng bước chân chàng thủy thủ dạn dày, phong sương, lịch lãm?
Những con thuyền xa khơi mang về gió biển mặn mòi và niềm hy vọng tiền bạc, danh vọng, vinh quang hay niềm thất vọng, ê chề? Hãy đợi đấy: những ý nghĩ rụt rè- những bước chân lấm láp nhọc nhằn - những tư duy chơm chớm heo may - nhun nhút hương hoa- hây hẩy niềm mặc khải trinh nguyên.
5
Sớm nay trời lạnh(26/3/2011).Ta ngồi nghĩ vu vơ
Nghĩ về cha con Cu Lập Sơn nằm trong chăn ấm mà mơ những điều kỳ diệu
Tre làng mọc xanh um ríu ran tiếng chim phơ phất mây vàng mây trắng tóc mẹ tóc bà búi tó hay xõa tung những ý nghĩ loe lóe như lửa như khói lơ mơ
Ấy là khúc Một- khúc dạo đầu trường ca bầu bạn mến yêu ơi.
II- CHIỀU - DÒNG VUI BUỒN (THỜI GIAN) TIẾP NỐI
1
Chiều nay(26/3/2011) ta lại ngồi vào bàn gõ những câu thơ mộc - dòng chữ trào dâng niềm cảm xúc không xác định
Vợ ta bảo anh cứ như ông cụ non, ta ừ, đúng thế, đúng thế, ông cụ non 52 tuổi, một vợ, hai con và một đàn cháu láu tháu
Ông cụ non ti toe chữ nghĩa, mấy câu thơ vụn, mấy cuốn sách nặng nhẹ nhân tình, hanh hao nắng gió, bão dông, sương giá ngụp lặn xương tủy, hoang hoải suy tư, gầm gào thú tính, lở dở hoa lá hương thơm ánh sáng da diết niềm khát vọng bâng quơ.
2
Chú chim bói cá rình mồi như nhà thơ ngồi rình tứ thơ xuất hiện
Mặt nước tâm hồn im ắng thế- tinh khôi xanh trong thế- con tép con tôm lẩy bẩy tìm cọng rong rêu ẩn nấp hay nhởn nhơ, tung tẩy, mặc thiên thu?
Ta chẳng bận xới tung đất đai tìm miếng ăn, địa vị, chức tước, bổng lộc, tiền bạc mà chỉ tìm thơ.
3
Mông lung, mơ hồ, rờ rỡ hay cục mịch, xù xì, gân guốc, ám ảnh:Những nàng thơ, bức tranh, tượng, niềm vui, nỗi buồn khỏa thân cùng trời đất
Những bời lời bạc lạc, hỗn mang, kết tụ, biến chất, phá phách, hỗn xược, lấc láo, nhố nhăng, lăng loàn, chính chuyên, hỗn tạp, tinh khiết, róc rách, tóc tách, ào ạt, man mác- mặc nhiên xanh.
Áo xống nhôm nham chẳng làm bận linh hồn chay tịnh mà thân xác cà tàng cà nhắc nhún nhảy, rung rinh ong bướm cũng bay theo
4
Cây lúa mởn xanh phất phơ nàng ruộng ngấu bì bọp bước gió nắng oằn vai hương sắc bâng khuâng
Em ạ, tình yêu đang vẫy cánh bay bay trong mắt kẻ đa tình mà trái tim không cửa khóa, không rào ngăn, không núi cách sông ngăn
Lực hút nam châm đâu sánh nổi tình yêu hôi hổi hơi thở mạnh mà hai đứa phả vào nhau.
5
Núi nhấp nhổm, phổng phao, đỏng đảnh, kiêu sa, khinh khỉnh, bạc nhược, ẩm ương, ế ẩm
Gió bụi loa lóa, nhập nhọ, lọ mọ, đôi co, lấp ló , tung tỏa, lương vương, thơm hương
6
Gạch, xóa, khắc, tạc, đẽo, gọt dáng hình trong trí nhớ-Người đi thăm thẳm mấy miền xa
Vỏ bào, phoi, mạt cưa, lấm tấm mồ hôi mắt mũi môi lưng háng con mèo hôi hám
Cánh phản, lồng bàn nung núc ý thi nhân.
7
Bàn ghế, giường tủ bổn phận ai nấy lo
Bếp núc nương nhờ tay phái khác
Rủng rỉnh ý tưởng hay ho, hạn hẹp, hầm hố, gồ ghề , hăm hở, hăng hái, nhẫn nại- Thành hay bại ? Đẹp hay xấu? May hay rủi? Hì hà hì hụi tháng năm ơi.
8
Mấy tháng tuổi mà đái vỗng cầu vồng:Ấy là hạnh phúc
Hình dung cơn mưa trắng đồng ngoi ngóp lũ cua xanh
Nhiều người nhìn Cu Lập Sơn mà ao ước, ao ước…
9
Nhìn hai bố con tập lẫy tập bò
Ai biết được ai đi xa hơn ai?
Những le lói con đường xa ngái.
10
Thời gian ái ngại
Hy vọng rụt rè rón rén ngập ngừng đi
Hai cái mậm cây nhúc nha nhúc nhắc.
III- ĐÊM- KHÉP TRỌN MỘT VÒNG NGÀY
1
Đêm nay(26/3/2011).Người lớn lại kiếm cớ giận nhau
Trẻ con hơn hớn
Đêm thăm thẳm tiếng giun tiếng dế.
2
Sao buồn rơi lệ
Chiếc giường đôi két két thâu đêm
Chăn với chiếu khẽ khàng hơi thở.
3
Đêm chồng đêm vợ
Đêm cái đêm con
Nghe năm tháng chùng chình cất bước.
4
Vườn cây rạo rực
Cá tôm cua nhảy múa trong soong
Lửa đít chảo lập lòe hóng chuyện.
5
Ngày mai, ngày nay cơm áo thế nào
Những người già lo xa lắm chuyện
Những đứa con túi rỗng vẫn vô tư.
6.
Ngật ngà ngật ngừ
Hàng cây say gió say sương say nắng
Những người già người trẻ cũng say sưa
7
Sáng nắng chiều mưa
Chiều mưa sáng nắng
Những hàng cây thời tiết đổi mùa hân hoan đón nắng vàng rực rỡ.
8
Chợt quên chợt nhớ
Nụ cười chúm chím vú mọng sữa thơm tít mắt bàn tay nắm chim chim
Như khép mở bài thơ tối nay, tối qua chưa chau chuốt tơ vàng mật ngọt ong bướm đã ùa về- ai thổn thức cuối đường hoang vắng?
9
2011 đằng đẵng
1960 đã là khởi điểm của khởi điểm tháng ngày vui buồn sướng khổ sẽ mênh mông, mênh mông như suối ra sông như ao hồ ra biển cả
Mùng một tháng bảy năm hai ngàn không trăm mười(1/7/2010) lao ra như tên bắn một sinh linh bé bỏng đã thành người rồi sẽ thành nhân loại khác, chờ đấy, một tương lai ít nhất của ngôi nhà hai tầng hoặc chót vót mấy tầng mây?
10
Ai cảm ơn ai đây?
Có bố mới có con hay có con mới thành bố rõ ràng không cần biết,chỉ cần mầm sống ra đời tỏa xanh mặt đất
Mặt đất hồn nhiên học bài học vỡ lòng từ tiếng khóc oa oa.
11
Nhớ lại chuyện do người lớn kể lại: năm 1960 đứa trẻ ra đời
Niềm hy vọng vạm vỡ hoành tráng đấng nam nhi như Phù Đổng Thiên Vương ăn thúng uống thùng khỏe như voi mạnh mẽ như sư tử phóng phoáng kiêu sa như đại bàng xứ núi bay vút chao liệng giữa trời cao
Chẳng thèm chấp gọng vó, cào cào châu chấu nơi ao đầm, bãi rậm, vườn hoang hay luẩn quẩn xó bếp, cối xay, váy thụng, quần chùng…
12
Những vần thơ mông lung trong đêm tối mông lung vỡ òa rờ rỡ nỗi niềm nhân thế
Vầng trăng hay bóng hình thiếu nữ mười sáu lồng lộng trong giấc mơ chàng trai chớp mắt run rẩy gió hơi thu
Bóng đứa trẻ nhảy ùm từ cành sung cành khế xuống ao sen ao súng sùng sục bùn đen lấm tấm bèo hoa dâu, bèo tấm hóa định mệnh giấc mơ bay nhảy còn hưng hửng những trang thơ và đứa trẻ là một điều khẳng định- những tất nhiên, ngẫu nhiên khác.
13
Bức họa hay bản nhạc- sắc màu giai điệu đồng quê ám ảnh Lê Quý Đôn, Kỳ Đồng xưa- nay ám ảnh gã trai quê suốt ngày nằm ngữa nằm nghiêng ngó mây bay qua ô cửa hẹp mà chộn rộn con đường xa tít tắp- nơi ấy có nàng thơ lồng lộng bóng trăng sao hay thao thiết Hằng Nga với Cuội?
Có trời biết được cuộc đuổi bắt ý tưởng như hình và bóng giai nhân nơi đất khách quê người bao giờ mãn nguyện?
Ai vác ngọn thánh giá thơ ca chinh chinh phục đỉnh CON NGƯỜI?
14.
Nghé à, nghé ọ
Ngọn non tơ lộc biếc mời chào
Ta háo hức rung rinh nhịp bước- khoảng trời xa ai đón đợi ta kia?
15.
Đêm thăm thẳm trăng sao bừng tỉnh mộng - ta nằm mơ chấp chới má môi hồng
Nghe róc rách tâm tư như suối chảy
Quờ bàn tay ôm gọn một bầu không.
IV- NGÀY KHÁC- NGÀY KHÁC
1
Heo may lạnh.Mây giăng kín bầu trời
Nghe chăn chiếu nắc na nắc nỏm- mấy nàng xinh ấp ủ ước mơ xa- chàng trai hững hờ hay bông lơn con mắt- tí ta tí tách tin nhắn bâng quơ, bâng quơ
Chờ với đợi ngóng trông hay phăm phăm bước tới- mà hy vọng là điều cứu cánh, phiêu lưu?
2
Chao liệng cánh diều
loang lổ mây xám mây trắng mây xanh
Tình yêu nhấp nha nhấp nhổm
3
Mỗi chiều mỗi sớm
Trang bản thảo dày thêm-tâm tư, tiền bạc dầy thêm- tuổi tác, bệnh tật dày thêm
Bạn bè bỏ ta đi như lá vàng lìa cội rễ- ta buồn thêm bởi thế.
4
Những ánh mắt đắm đuối, chiếu lệ
Những cái ôm hững hờ, chiếu lệ
Những vần thơ chẳng hồn vía- như người tình bỏ ta đi.
5
Hít hà. Hít hà
Căng vồng ngực ô xi , hi dro, mê tan…
Khói, bụi, rác cay mũi cay mắt.
6
Năm 2020 ta là ai?
Năm 3000 ta ở đâu?
Năm 1 triệu con cháu ta có còn là động vật cao cấp? ai biết được điều gì sẽ tới, mặc dù ta vẫn trông vẫn đợi một ngày…
7
Vạch đường cày - trên trang sách mới
Những đường cong, vạch thẳng cứ nôn nao
Khoai lúa mọc không hàng không lối cứ xanh um, mơn mỡn , rì rào.
8
Đất thấp trời cao
Đất cao trời thấp
Vũ trụ trong lòng bàn tay mây gió cồn cào.
9
Chan chan mây gió.Mưa nắng than van.Lưng ấm cật rét
Chú mèo nằm bếp ho hen rù rù lười biếng - mặc xác tao- mèo cười bảo thế
Nhà ai rán cá thơm lừng, tai mắt lơ lơ, lờ mờ đói khát.Ậm ờ ngáp vặt- miệng đắng họng rát- chân bước châng lâng- cái đuôi múa tít, múa tít.Nhiều nhiều ít ít- thừa thiếu thế nào- mặc xác tao! mặc xác tao!mèo cười bảo thế.
10
Thôi kệ! Thôi kệ!
Mặc xác mèo lười
Khói bếp rong chơi vẽ vời trăng sáng.
11
Cây đa rạng háng
Cây bưởi đèo bòng
Cây si bóp cổ cây cổ thụ- rã rời năm tháng - rã rời sắc đẹp- phôi pha mưa nắng láng giềng ơi!
12
Ngoài ngõ trong vườn
Trái mít sù sì , trái dứa hé mắt nhìn thơm nức
Trái ổi Bo, trái dừa lúc lĩu bạc tháng năm ai hứng váy trái tròn căng-tranh ai vẽ như cỗ bày mời mọc- bao quân tử phát dồ phát dại- kẻ si mê đắm đuối- thất tình.
13.
Diệu vợi, phiêu linh
Những câu chuyện xưa như trái đất- những tâm tình thổn thức suốt năm canh- ai biết được có một người trai trẻ mải mê đi quanh xóm làng mình- đã chép lại như là không chép lại-những lứa đôi dưới mái nhà tranh- nghe rúc rích xum xuê ngàn đứa bé- thản nhiên đánh đáo, chơi khăng- chiều chiều thả diều thổi sáo- nghe vi vu giai điệu đồng quê
Trăng cứ sáng bời bời như bổn phận- chàng trai quê ôm mộng cưới trăng vàng.
14
Cây đèn mùa thu
Ngạo nghễ cháy trời quên lãng-thành cây đuốc soi bừng cõi thâm u
Mặc sương gió phong ba bão táp- mặc trần gian ai có mắt như mù- ta cứ bình tâm làm ngọn đèn lặng lẽ- giữa ồn ào, bụi bặm- thản nhiên đi.
15
Mùa đông tróc vỏ
Luỹ tre pheo sơ xác gầy gò
Đã bật gốc ơi tháng ngày lận đận- mở mắt nhìn rơi vãi những buồn vui- Ta lặng lẽ, cồn cào như là đang vui vẻ- Những lằn roi quất vào cõi tâm can, mỡ màng da thịt- Ai bảo ta là kẻ vô tâm- Nhìn quá khứ tháng năm như đứt ruột đứt gan- Hai bàn tay bứt tóc vò tai- Ta là kẻ ăn mày dĩ vãng? Ăn mày tương lai? Ăn mày thực tại? Ta như ôm trái núi trong lồng ngực?
16
Làn gió vô hình thổi từ cõi siêu hình
Những trang sách, phong thư từ bốn phương tám hướng bay về miền khoai lúa
Trái đất nặng ân tình.
17
Mặt trăng mặt trời lặng lẽ đi qua cửa sổ nhà anh
Bỏng rát hay dịu dàng
Nàng thơ trong ngực anh thổn thức.
18
Bất lực
Gió trở mình tứ chi lơ đãng
Những chàng trai cô gái tương lai đòi giải phóng khỏi thân xác phàm tục phiêu bồng bãi hoang cỏ dại.
19
Dăm ba cô gái-lượn lờ qua cửa nhà anh - phăm phăm duyên tình se buộc
Trăng thanh trâu cái động chuồng, nắng xế lợn xề ũi máng, rơm vàng mái ghẹ tao tác, cành xanh chim chóc gọi bạn tình
Vẩn vơ trang sách nhạt trăng suông.
20
Gọi Làng. Làng ới ời. Gọi trời. Trời ứ hự. Gọi đất. Đất ứ hử hừ hư
Câu thơ anh khản giọng- vang vọng một khoảng trời- một người, hai người, ba người đáp lại
Anh cuống cuồng, lung túng như Hoàng tử đón những Công chúa các lân bang.
V- SUY LUẬN
1
Hoà hợp hay tan tác?
Những bóng hồng bồng bềnh như áng mây lạ
Chạm bờ vai như gió thoáng mây qua.
2
Mây gió la đà-những áng mây vô tình, quên lãng-Ùa nhau hú hà khắp cõi nhân gian
Ta như tảng đá ắp đầy mộng tưởng
Chìa tay nhắt bóng một làn mây.
3
Em là làn mây hay bông hoa trong buồng nhà anh?
Em là nàng tiên hay công chúa trên giường của anh?
Em là giấc mơ trong chăn đệm nhà anh?
4.
Nàng thơm lên má lên cổ anh
Nàng nâng cơm, rót rượu cho anh
Nàng bế bồng anh như công chúa bế bồng hoàng tử.
5
Hiện thực hay lãng mạn?
Những trang văn có mùi da thịt và hương thơm mái tóc
Mộng ngàn năm phiêu lãng với thiên thu.
6
Ngày đứa trẻ chào đời như rùng rùng đất chuyển
Mầm cây non nhu nhú khóc oe oe
Làng nước đón một công dân mới như quốc gia đón chào lãnh tụ.
7
Hí hà tập bú
Bản năng sinh tồn cười khóc lẽ đương nhiên
Mây gió trên đầu cứ mặc nhiên bay liệng.
8
Mây gió ơi , chớ xám xì a-xít
Động đất sóng thần ơi, chớ phá tan hoang nát bấy lòng người
Chớ gieo rắc kinh hoàng nỗi hoang mang phóng xạ- một niềm đau rớm máu cõi nhân sinh.
9
Rung rinh rung rinh cánh hoa- chùng chình ong bướm
Những chú sâu róm, sâu đo xấu xí tham ăn tục uống vơ hết lá vàng lá xanh trơ cành trụi gốc
Những con nhộng mộng mơ hoá bướm- niềm hân hoan, khoái lạc vô bờ bến nhúc nhắc bay liệng rộn ràng xuân.
10
Lộng lẫy áo quần
Lộng lẫy giấc mơ chưa thành hiện thực
Lộng lẫy bờ vai tin cậy ấp iu ơi!
11
Nhộm nhạm mây trời
Nhấp nhô giai tầng khoảng cách những tư duy
Ta bay giữa lằn ranh giới -xuyên đất, xuyên trời những áng thơ say.
12
Lay phay
Gió cứ thồi dọc dài năm tháng
Ta trơ trơ - một kẻ trời đày.
13
Trời đày ta: yêu lăn yêu lóc
Trời đầy ta: sống nhăn sống nhở
Trời đầy ta: khật khưỡng, rụt è như ngọn lửa- ngọn lửa phập phù mây gió chẳng buông tha.
14
Bao năm xa nhà
Ta thành láng giềng xứ khác
Thành anh em năm tháng ngóng quê xa.
15
Những chú chim xa xứ
Quây quần thành đàn thành lũ
Lẽ sống suốt đời cứ phải bay đi.
16
Vui hở buồn hờ
Những mặc cảm ánh nhìn hạn hẹp
Quẩn quanh trái đất nhẵn mặt, quen hơi.
17
Đẹp mê tơi
Tâm tình em rộn ràng sắc hương- ngấm vào tâm can anh như rượu quý
Ngôn ngữ thi ca bất lực- ánh mắt trẻ thơ - nụ hôn thiếu nữ- lung lay đền đài núi non - chất ngất một niềm thiêng.
18
Nương níu mấy câu thơ
Vật vờ qua năm tháng
Ta như mây như gió lãng đãng - bay bay lên cánh én ảo huyền.
19
Bì bọp bước chân ai lội sông lội suối?
Chộn rộn bước thơ ai xuôi ngược cõi nhân tình?
Gói hương tóc hoà mây trời biển rộng- ta bước đi hoa lá cũng bung biêng.
20
Ngõ chật, vai gầy
Mẹ tóc bạc
Cháu con hưng hửng sáng- mấy nhành lan khoe sắc toả hương thơm.
21
Chú gà cao ngạo, lất ngất
Bước liêu xiêu
Bôi bẩn ban mai.
22
Tưng tưng nghé ọ, nghé à
Rộn ràng cỏ non gió mát
Những bước chân không định hình.
23.
Linh ta linh tinh
Những tả lót giăng giăng phơi phóng
Những đứa con đùm bọc chở che -nóng- lạnh- hắt hơi sổ mũi- bố mẹ chúng bạc mặt tiền nong- tối tăm lọ mọ- lếnh tha lếch thếch- nhăn nhăn nhở nhở- gánh trên vai bổn phận LÀM NGƯỜI.
24
Vô tư khóc cười
Những đứa trẻ thiên thần trong trắng
Dạy người lớn quên âu sầu, lo lắng.
25.
Chơi đáo, chơi khăng
Đánh chuyền, đánh chắt
Nhảy lò cò, bịt mắt bắt người- suốt đời đuổi theo nhau chóng mặt- hi ha hi hóp- hì hà hì họp- bí ba bí bóp- lóp nga lóp ngóp bở hơi tai..
VI- HÌNH DUNG KHÁC
1
Một hai ba…
Mười hai mươi ba mươi…
Những tuổi tác giăng hàng giăng lối- bủa vây ta bải hoải, nhọc nhằn- buồn vui- sướng khổ- lộ cà lộ cộ- lố nha lố nhố- nhung nha nhung nhăng- nửa ông nửa thằng- lằng nhằng dây dợ- thương thương nhớ nhớ- nỗi vân vi.
2
Một trăm một nghìn…
Một vạn một triệu…
Léo nha léo nhéo- khụng khà khụng khiệng- chung cha chung chiêng- vòng vòng vèo vèo- lên lên xuống xuống- nhấp nha nhấp nhổm-lốm đa lốm đốm- làng làng xóm xóm- bập bà bập bõm nỗi yêu đương.
3
Mưa ngập đường ngập lối
Đêm ngập cối ngập chày
Con ngập anh ngập em- lút đầu lút cổ- việc không tên ngập tháng ngập ngày.
4
Sấp ngửa hai bàn tay
Đường số phận nổi chìm chằng chịt
Định mệnh nào trời đất vần xoay?
5
Kẽo cà kẽo kẹt
Nhịp võng đưa êm ái, khoan thai
Những được mất, rủi may, vinh quang hay thất bại- mặt con người tối sáng phân vân.
6
Tần ngà tần ngần
Gương mặt mẹ phạc phờ
Hương với khói tâm linh giao hoà trời đất- cõi trần gian vương vấn nợ vong nhân.
7
Ba thước đất sổ đen sổ đỏ-Cõi thiên thu ai có an lòng?
Con cháu cúi đầu kính dâng Tiên tổ- Thần công- Thổ địa - Ngọc Hoàng- Thượng Đế linh thiêng?
Hãy về thụ lộc, đoái thương con cháu xóm làng, non nước- mưa thuận gió hoà- mở lòng độ lượng- phù hộ độ trì - chở che chồi non lộc biếc, gốc gác- dịu dàng ấp ủ , chăm sóc, vun xới, nâng niu trăn trở cõi dương gian.
8
Ba tiếng trống mở màn.Bước xê dịch chuyển rung mặt đất
Gương mặt người lấm láp
Nở môi cười lấp loáng nắng vui tươi.
9
Những ông phỗng hu hơ trợn tròn mắt ếch
Bụng rỗng đầu rỗng sáng láng thế nào?
Khăn với áo gươm đao loạng xoạng- tích lòng nhân quân tử chẳng khoe khoang.
10
Đâu bạc đâu vàng?
Đâu rơm đâu rác?
Nhếch nha nhếch nhác, luộm thà luộm thuộm- những đường bay chẳng rõ lối rõ hàng- mơ mơ màng màng- ù ù cạc cạc- nửa mỡ nửa nạc- phần tương lai - mấy khúc xương xương.
11
Mở lối mở đường
Bàn tay vạch hướng ban mai
Như xếp đặt quân cờ hoạch định.
12
Lỉnh cà lỉnh kỉnh
Những hành trang nhoi nhói hai vai
Gánh quá khứ tương lai nặng nhẹ - thập thững đi - gió táp mưa sa- bời bời duyên khởi- tí ta tí tách giọt buồn vui.
VII- QUÁ KHỨ CHƯA XA
HỒI TƯỞNG 1- HÁT DƯỚI TRĂNG VÀNG
Ta đi tìm ta bâng khuâng hơi thu
Trời đã đông đâu mờ ảo sương mù?
Ta như vầng trăng tròn rồi lại khuyết
Ta như người say người say mộng mơ.
Ta bây giờ đã là người đến muộn
Em xinh tươi lỗi hẹn với ai rồi?
Em nhí nhảnh, em kiêu sa, em dại dột
Em chân thành với trái tim đơn côi?
Và, cứ thế, sao trời ơi, cứ thế
Giọt buồn vui tí tách đa mang
Ta như đất nằm mơ điều huyền diệu
Mà bàn tay buông bắt...lỡ làng.
Rồi, đêm xuống bình minh bao tổ ấm
Đôi cánh màn khép lại, chuyện ái ân...
Ta - chú dế cô đơn, vò võ
Dưới trăng vàng bên cọng cỏ dương gian
Hình như mắt như mi và như tóc
Giàn giụa thu - cõi lệ, sương tan.
HỒI TƯỞNG 2- CUỘC PHẨU THUẬT DANG DỞ
Những bàn tay vàng
Những tấm lòng vàng
Những dao kéo vàng
Những ý tưởng vàng mơ những đứa con ngoan.
Nàng ngấp nghé giao kèo trong tưởng tượng
Nàng khát khao da diết duyên tình
Nàng khấp khởi, âu lo, bẽ bàng, thất vọng
Nàng chết lặng- trang thơ nguội ngắt- trái tim ngừng đập- tích tắc - tích tắc…
HỒI TƯỞNG 3- NHẪU NHIÊN VÀ TẤT NHIÊN
Anh có cuộc bứt phá ngoạn mục
Cuộc đại nhảy vọt, bất ngờ:
Sự lộn nhào chiếc xe bốn bánh - hất – anh - văng - sang nỗi đau tứa máu
ít nhất anh cũng cao – xa - hơn mình mấy xăng - ti - mét
Bởi tác động của lực quán tính trước vật cản - chiếc hố- cái bẫy cát vô tình.
Cái bẫy cát vô tâm vô tính?
Cảm ơn sự xui khiến của cảm tính hay thăng hoa của ngẫu nhiên
Cảm ơn bạn bè và tiền nhân (*)
Cảm ơn mảnh đất bằng mà không bằng mà lại công bằng
Giống như sự vẫy cánh của loài chim
Ta cần một làn gió
Ta cần làn hương hoa
Ta cần một chỗ vịn
Để nhấc - mình - đi.
VIII- TƯƠNG LAI
1
Nụ thành hoa
hoa thành trái
điều ấy chẳng ngẫu nhiên
2
Con thành cha
Cha thành ông
Năm tháng nói lời quyết định.
3
Quan quan lính lính
Quần quần áo áo
Giày giày dép dép- mộng giàu sang đâu dễ nguôi ngoai.
4
Bi bi hài hài
lỡ dở hay thành đạt
Sấp ngửa bàn tay năm tháng vân vi.
5
Thổ mộc trăm nghề
Bôn ba tứ chiếng
Loảng xoảng bát đĩa , chao chát chợ trời, chân tay đối thoại loang loáng- u chán- bưu đầu- nghé trâu khụng khiệng- bò bê khấp khiễng- ngỗng ngan khà khịa- thỏ đế hoảng hồn khiếp vía-cây mía run run - lất phất mưa phùn nhão nhoét-Cu Sơn gật gù, miệng cười toe toét.
6
Bà giơ tay chào tương lai đất nước
Cu Lập Sơn cao lớn lênh khênh
Mái tóc bồng bềnh như mây buổi sớm- bóng mát xanh che rợp nóc nhà thờ.
7
Cu Sơn cúi đầu chào cây đa đầu xóm
Chào đống rơm đống rạ cháy tưng bừng
Chào đàn sáo líu lô ngọng nghịu- bỗng Sơn cười soi bóng nước mương trong.
8
Cu Sơn cúi đầu chào cây sung cây khế
Chào ao sen ao súng nở hoa
Chào mấy mươi năm mưa gió nhà mình.
9
Cu Sơn cúi đầu chào cây chanh cây ổi
Nơi bố ngày xưa nhảy nhót leo trèo
Sơn chào cả gốc dừa, gốc bòng, gốc bưởi - tiếng ve sầu thao thiết suốt trang thơ.
10
Cu Sơn cúi chào chiếc sân gạch
Chào con gà con chó chạy tung tăng
Chào bậc cửa nơi bố Cu Sơn ngồi đánh vần trang sách mới.
11
Một chiều rười rượi
Vắt vẻo lưng trâu Cu Sơn ngồi thổi sáo
Cô láng giềng đôi mắt đỏ hoe hoe.
12
Nườm nượp tàu xe
Cu Sơn đón đưa cả nhà cả xóm
Cuộc hành trình xuyên Việt, vượt Đại dương…tới những hành tinh mới.
13
Cây đa ngóng đợi
Cây lúa bồn chồn
Cây tre ngóng cổ đợi Cu Sơn như trai gái bén duyên nhau.
14.
Lá trầu cây cau
Quấn quýt xanh vàng tháng năm chẳng chịu xa nhau
Tình yêu mẫu mực.
15
Cô gái làng bên lên xe hoa
Sân ngõ nhà Sơn chật người hớn hở
Chiếc nhẫn cưới Sơn trao đính bằng ánh sáng thi ca- mê mẩn cả hội hôn.
IX- DỰ PHÓNG NGÀY GẦN
1
Năm 203X Cu Sơn có con
Vài chục năm sau, có cháu
Từ bố sang ông tới cụ như lội một quãng đồng.
2
Ngày Cu Sơn thành Bố Tướng
Cả xóm tưng bừng
Ngày Cu Sơn thành Cụ Tướng
Cả xã tưng bừng
Ngày Cu Sơn thành Biểu tượng thi ca
Quốc tế tưng bừng
3
3060, con cháu Lập Sơn xây dựng đền đài nguy nga tráng lệ
Cây lúa cây khoai được dát bạc dát vàng
Thi ca được tôn vinh tuyệt đỉnh
Hoa súng hoa sen nhảy múa hân hoan.
4
Ta đi dọc hành trình không gian thời gian
Trò chuyện cùng năm tháng
Trò chuyện cùng quá khứ tương lai
Nghe diệu vợi cõi người sáng tối
Nghe râm ran nức nở mấy vầng mây
Tiếng chim hót trên cành cây mơn mởn
Văng vẳng đâu đây tiếng trẻ học bài.
5
Tiếng đàn ai lướt như tơ mỏng
Thơ thới chuông chiều vọng tóc tai
Này hoa lá rung rinh ngàn tia nắng
Nọ bướm ong ngờm ngợp sắc hương
Kìa sông Lý, sông Hồng lăn tăn sóng
Mây gió ngàn năm những ngập ngừng ./.
9h25s, ngày 30 thang 3 năm 2011
CHƯƠNG HAI
I- HÀNH TRÌNH MỚI
Những ý nghĩ chợt hiện chợt ẩn
Những chú thỏ lon ton, tung tăng
Cỏ non mọc mơn man quấn quýt
Đôi cánh thơ ai tung cánh chim bằng?
*
Ơi mặt đất yêu thương nơi ta hằng lận đận
Cảm ơn người một nắng hai sương
Cảm ơn cây lúa, cây khoai, ngọn mồng tơi, rau sam, rau má
Cảm ơn ánh mắt âu lo, thương cảm những người dưng
*
Cảm ơn những lở dở, tai ương, ta thành ta khác
Động đất trong lòng ta hủy hoại những ảo tưởng gã trai khờ
Mặt đất thơ ta mọc lên mầm cây mới
Một khởi điểm - hành trình con tàu vượt bão táp mưa sa.
II - NHỮNG DỊ NGHỊ , HỒ NGHI
Sức trơ lì thói quen nặng hơn trái núi
Những dị nghị, hồ nghi vây bủa những mầm xanh
Thi nhân loay xoay chống trả làn gió độc
Những vạ gió, tai bay tua tủa hoành hành.
*
Có thể anh đi trước người kia một bước?
Cũng đôi khi họ sành điệu hơn anh?
Thơ chân đất bay lên cùng cát bụi
Thơ thở dài, năm tháng mãi loanh quanh.
*
Những vụn vặt, lôm nhôm bệnh tật con người
Những rành mạch, vô tư dường như lấn cấn?
Hình như ma mới ma cũ - nàng dâu mẹ chồng, xưa nay vẫn thế?
*
Ao nhà bao nhiêu tôm cá
Vườn nhà gốc mít gốc cau
Sân nhà gạch nâu, gạch đỏ
Ngõ nhà lũ cún lau nhau.
*
Bạn bè gần xa tíu tít
Anh em làng xóm lao xao
Mấy người băn khoăn, nghi hoặc
Thằng kia là cái thằng nào?
*
Đến mình cũng không hiểu nổi
Thơ thẩn là cái làm sao?
Đói, có mài ra, ăn được?
Cuộc đời đã bớt lao đao?
III- TỰ VẤN TRONG ĐÊM
Bạn với bóng đêm rơm rạ nhọc nhằn
Giun dế tấu bày bản tình ca định mệnh
Những ảo mộng, mông lung hưng phấn
Bao con đường tới khát vọng hóa chông chênh?
*
Những tâm tư nỗi nênh
Vỗ cánh bao bè bạn
Những âu lo, chán ngán
Chụm đầu, chia sẻ
Những khờ dại, ngây ngô, lớn bé
Theo thời gian nườm nượp kéo nhau đi.
*
Cỏ mọc xanh rì hay nhôm nham, ẩm mốc?
Ý tưởng quay cuồng - bão tố phong ba?
Nước tinh khiết hay bàn tay sạch nhỉ?
Những lập luận, tuyên ngôn râu tóc xùm xòa
Khoai với lúa nhớ thương nàng hoa hậu
Những mộng tưởng lon ton vỗ cánh bay xa
Em hờ hững hay duyên trời chưa se buộc
Trái tim anh hoang hoải hóa mơ hồ
Ai khắc khoải đêm ngày chờ đợi
Nhấp nháy ngàn sao rạo rực những câu thơ.
IV- NHỮNG CHIẾC PHAO HY VỌNG
Căn phòng hẹp chất đầy sách, ra đi ô, ti vi
Chất đầy ý tưởng thơ ca
Chất đầy tình bằng hữu
Những ngọn rau muống bò lan mặt đất-ao chum- bờ bụi- như ý nghĩ lan tỏa ngóc ngách mọi tâm tư
Những ngọn khoai lang tím chiều tím sớm như giọt giọt thi ca đằm thắm nhân tình.
*
Bình minh
Những chú mèo động duc gầm gào không ý tứ và kiêng nể
Tự do ấy là điều tế nhị?
*
Đâu ranh giới con người và khỉ đột?
Những âm dương hòa hợp hay tan chảy?
Nhấp nha nhấp nháy- rụt rè run rẩy cứ râm ran, xoáy xiết, ôm ghì.
*
Như dòng nước chảy đi
Mấy ai biết vòng luân hồi sớm muộn
Chảy mê tơi trong da thịt không ngờ.
*
Đời sấp ngửa nhóm nhen bao hy vọng
Những le lói hiện hình dâng ngập giấc mơ ta
Tóc tách…tóc tách …thời gian đều đều đếm nhịp.
V- LE LÓI CUỐI CON ĐƯỜNG
Cuộc đời như cái nơm
Ta úp được vui buồn
Những rong rêu, cát bụi
Vằng vặc áng tâm hồn.
*
Cuộc đời như chiếc gậy
Ta chống đi đó đây
Hớ hênh chân trượt ngã
Vạ gió và tai bay.
*
Cuộc đời như chiếc ô
Nắng mưa đội trên đầu
Khi yêu ô cắp nách
Lúc ghét nhói lòng đau
*
Cuộc đời như chiếc ghế
Cho ta ngồi làm thơ
Véo von và đỏng đảnh
Đôi bận hóa chơ vơ
*
Cuộc đời như chiếc kính
Mầu sắc lộn tùng phèo
Trắng đen và xanh đỏ
Ghét ghét và yêu yêu.
*
Cuộc đời như áng mây
Hợp tan và được mất
Ngỡ cầm chắc trong tay
Phập phù và lay lắt.
*
Cuộc đời như ngọn lửa
Hừng hực và nóng ran
Nguội ngơ và mướt mát
Bời bời cả ruột gan.
*
Cuộc đời như giọt nước
Nhỏ nhoi khiêm nhường lắm
Càng sống càng khát khao
Chon von và thăm thẳm.
*
Cuộc đời như bàn tay
Dạn dày và chai sạn
Nhằng nhịt mấy đường vân
Mịt mù hay sán lạn?
*
Cuộc đời như ngọn bút
Ta viết lên trời cao
Ý chí vàng với bạc
Những vần thơ thanh tao
*
Cuộc đời như đòn gánh
Quẩy hai bầu yêu thương
Gia đình và đất nước
Đằm vai những gió sương.
VI- XUM XUÊ TRÁI NGỌT
Nhọc nhằn, cay đắng tháng năm
Đã hừng trái ngọt âm thầm mộng mơ
Loanh quanh ruộng bãi lúa ngô
Mà nghe phơ phất áng thơ diệu kì
Đã từng dạo khắp chốn quê
Bàn chân sấp ngửa tái tê phong trần
Đã từng giây phút phân vân
Đánh đu theo gió mây ngần ngật bay
Đào non lấp biển tháng ngày
Nửa đời nửa đoạn trắng tay, sượng sùng
Bước mây bước gió lao lung
Cắn răng, bấm bụng vẫy vùng một phen
Xóm làng ngan ngát hương sen
Đôi bồ câu trắng liệng trên mái nhà
Dăm ba cô gái phương xa
Ngập ngừng nghe ngóng vỡ òa niềm vui
Trái tim bổi hổi, bồi hồi
Câu thơ nương níu tuyệt vời tình yêu
Nhấp nha nhấp nhổm sớm chiều
Hình như sỏi đá múa reo thật tình?
Cỏ cây hoa lá rung rinh
Hình như mây gió giật mình, lạ chưa?
Đâu ngờ cổ tích ngày xưa
Bỗng thành hiện thực nắng mưa chan hòa?
Em thành mẹ, em thành bà
Anh thành ông lão… ú òa cháu con?
Mải mê ngày tháng vui buồn
Nhúc nha nhúc nhắc ngọn nguồn thi ca.
VII- BÌNH MINH KHÁC
Biệt hoàng hôn đón bình minh
Nhú non lộc biếc trên cành cây khô
Buồn vui ùa đến không ngờ
Lâm râm mưa móc trổ cờ ban mai
Líu lo trẻ nỏ học bài
Mầm cây cụ cựa vươn vai mỉm cười
Toác toang áo vỏ hong phơi
Dịu dàng ánh mắt ngời ngời tin yêu
Xác xao gương mặt quê nghèo
Mẹ ta lận đận bóng chiều lom khom
Ngác ngơ rơm rạ gầy nhom
Phất phơ ngọn khói xanh om cánh đồng…
VIII- VƯƠNG VẤN TƠ DUYÊN
Cái duyên là cái chi chi
Vơ vào dễ mất, quẳng đi lại còn
*
Nhớ khi trăng khuyết trăng tròn
Mẹ ta tát nước xì xòn …ơ hay?
*
Bố đi đánh giặc tối ngày
Ông ngồi tựa cửa bấm tay, mong thầm
*
Đời ông tựa ánh trăng rằm
Tỏa ngời mặt đất xanh mầm yêu thương
*
Quê nhà dầm dãi gió sương
Ta theo duyên phận con đường cheo leo
*
Văn chương, rắm rối, vòng vèo
Lưng đeo trăng gió, khòng khèo, vân vi.
IX - BỜI BỜI TRĂNG SÁNG
Bời bời trăng sáng đêm nay
Tóc xòa trong tóc mây bay dịu dàng
Em cười lóng lánh trăng vàng
Làn hương bồ kết rộn ràng thơm lâu
Nhìn sâu vào trong mắt nhau
Thời gian sau trước bắc cầu như ta
Bàn tay như nụ như hoa
Múa rung mặt đất mở ra ảo huyền
Đời ta như một con thuyền
Lênh đênh mấy bận sang hèn, chèo khua
Mênh mông, bốn phía gió lùa
Bình tâm vững lái đón đưa em về./.
Thái Bình, 3/4/2011
Hà Nội, 22h15s ngày 11 tháng 04 năm 2011
CHƯƠNG BA
1.ĐÁM MÂY
Đám mây tích điện
Cãi nhau chớp loè
Va chạm, hoà hợp
Oang lời búa đe.
2.THÁNH GIÓNG
Ba tuổi vươn mình giong ngựa sắt
Bốn phương tám hướng giặc tan thây
Ngoái trông, làng nước say ca hát
Ngàn năm hừng hực áng mây bay.
3.NGÀY XUÂN, NHỚ BẠN
Xuân đến, cỏ hoa bừng sắc lạ
Chim muông tíu tít rộn cây cành
Nhớ người bạn cũ chưa gặp lại
Mắt ngời, răng sắc, tóc còn xanh?
4.TÍCH TẮC
Nghị lực núi
Ý chí mây
Mây, núi- hai phương cách
Thành bại chỉ phút giây
*
Tích tắc…
Niềm tin, một vốc đầy
Đích xa, đèo dốc quanh co nhỉ?
Tung cánh đại bàng
thoả sức say.
5.CÂY SUNG
Mềm mại xanh non
Không khoe sắc rực rỡ
Chỉ im lặng buồn buồn
Tết nhất, ai cũng nhớ?
6.NGÕ XUÂN
Cây nêu đầu ngõ
Phất phơ dải lụa mềm
Tre pheo tở mở
Trẻ nỏ nhà ai tụm đứng xem.
7.NHỚ
Nhớ thửơ lên mười
Cha đi bộ đội
Tết buồn rưn rứt
Khản giọng. Trâu bò lạc xóm bên.
8.CHO EM
Anh còn gì cho em?
Thân xác và tâm hồn?
Tiền nong, của nả?
Không, em cần nụ hôn.
9.NGẤM
Cao và dài
Nhọn và tròn
Cột thu lôi đơn độc
Thấm tháp bao vui buồn.
10.LẠNH
Quần áo phô phang
Giầu nghèo chẳng giấu giếm
Giầy mũ lên ngôi
Sang hèn không đậy điệm.
11.NHÀ MỚI
Nửa đời lang thang
Bỗng tậu căn nhà mới
Ngũ vị hương góc tâm linh
Gương chiếu yêu tầng thượng.
12.NGÀY VUI
Hơn nửa thế kỷ nhìn mặt trời
Mấy mươi năm ngẫm nghĩ
Viết lách cào cấu da thịt
Những con chữ vân vi.
*
Âu cũng một bước đi
Kẻ đến, người không tới
Đường xa vời vợi
Hanh hao nỗi buồn.
13.GIẤC MỘNG
Cái đẹp mong manh
Cái xấu dễ vỡ
Giấc mộng ngon lành
Chẳng phân chủ, tớ.
14.
ĐIỆN THOẠI
Không nhìn thấy nhau
Âm thanh hiển hiện
Thật, giả vàng thau
Cái gì sẽ đến?
15.HAI CHÚ GÀ TRỐNG
Hai chú khác nhau bộ lông
Giọng gáy cũng khác nhau quá thể
Duy, cách làm tình của chúng
Sao giống nhau, miễn chê?
16.CHIẾC LÁ
Chiếc lá chao nghiêng
Cuộc đời anh lận đận
Chiếc lá kia và anh
Có cùng chung số phận?
17.VÔI
Ai nung ngàn độ lửa
Cay nồng tơi xốp
Ai bảo bạc như vôi?
Trăm năm tôi là tôi.
18.LÁ TRẦU KHÔNG
Xanh xanh cay cay
Cầm lá trầu trên tay
Sao em còn lưỡng lự
Trong vòng tay anh đây.
19.MUỐI
Trắng mịn
Tháng ngày mưa nắng
Lấp lánh nụ cười
Mằn mặn mắt môi.
20.CHIẾC GIƯỜNG
Chiếc giường không
Những đứa trẻ đã thành người lớn
Chúng nên chồng nên vợ
Cọt cà cọt kẹt…
21.ý nghĩ
Sông xanh trong
Đùi vú mọng
Tảng lờ không nhìn thấy
Ý nghĩ tồng ngồng, run rẩy…
22.Cốc chén
Cốc chén va nhau
Xủng xà xủng xoảng
Lơ đễnh mày chau
Mỗi chiều mỗi sáng.
23. Vầng trăng
Vành vạnh vầng trăng
Tình em rười rượi
Xa nhau, bâng khuâng
Bao điều muốn nói.
24. Mặt trời
Hùng dũng, oai nghiêm
Tuôn ngàn độ nóng
Triệu lời vang vọng
Rực rỡ yêu thương.
25.Những vì sao
Đâu là số phận tôi
Hỡi ngàn sao lấp lánh
Tiếng em cười lanh lãnh
Chao, chàng ngốc nhếch ơi!
26. Mờ sáng
Giọng anh trống oang oang
Lục tục chị mái gọi con
Bữa nay có gì mới, cũ
May ? rủi? vui hay buồn?
27. Đối thoại
Con trâu nhìn chiếc máy cày
- Sao này cướp cơm tao?
- Không, tớ đang giúp cậu!
Nhóng nhánh nụ cười, đau.
28.NGỰA BUỒN
Một hôm ông chủ mất
Ngựa vào ra bồn chồn
Chiếc xe đành hoả táng
Rừng rực nỗi héo hon.
29.Biến đổi
Ngày, bốn mùa đắp đổi
Mây đỏng đảnh, kiêu sa
Em nắng mưa bất chợt
Anh, lâm râm, chói loà.
30.RÙA ĐỘI BIA
Rùa đội bia hôm sớm
Âm thầm và nhẫn nại
Người xưa và người nay
Vinh quang và đắng cay.
CHƯƠNG BỐN
I. KHÚC DẠO VU VƠ
Cỏ cây hoa lá mơ màng
Tấu bày vạn vật rộn ràng vui sao
Chàng thơ câu thấp, câu cao
Thấp tha thấp thỏm, nôn nao bóng hồng
Bây giờ em đã cưới chồng
Tay em bận bịu bế bồng yêu đương.
II. Đ.K
Nằm hay ngồi hồn thơ ta vẫn thế
Bạn bè ơi- những ngọn núi chon von
Băng tuyết phủ tiềm tàng thăm thẳm lạ
Đời vốn mênh mông dằng dặc vui buồn
*
Thơ ta hát tre pheo xào xạc gió
Lúa trên đồng nặng hạt trĩu bông vàng
Lũ trâu mộng ngông ngang chiều lọ mọ
Chuột vờn mèo như trai gái tình tang.
*
Tình khoai lúa thơm hương đời mộc mac
Ai chân lấm tay bùn nâng giẻ mạ tươi non
Cấy vào giấc mơ ta mùa màng tươi tốt
Những con tôm, con cá mùa mưa nhảy phứa phừa sang ao vườn nhà khác
Những chú gà trống choai ngủ qua đêm chuồng lạ
Những chú chip hôi khụng khiệng, dởm đời
Những mèo mả gà đồng biêng biêng , chấp chới
Những đầu trâu, mặt ngựa, tính khí đười ươi
Chúng nhảy múa trong đầu- kí ức miền quê ít nhiều quên lãng.
Ta ôm khúc chiều như ôm áng thơ chạng vạng
Dịu dàng hoa lá sắc hương khua nức nở mấy canh thâu.
III. Đ.O
Vượt núi cách sông ngăn bằng tình yêu thời thượng cổ
Nhấp nháy, tin nhắn, ra đi ô, sách báo, a lô…
Em có được điều em hằng ao ước
Râu tóc xùm xòa – hơi thở lóng lánh chàng thơ
*
Thì cũng bõ đêm ngày chờ đợi
Những hồi hộp, âu lo, phiền muộn tháng năm dài
Mưa nắng cũng nguôi ngoai má hồng môi ửng
Mặc gió, kệ mây cười khóc lẽ đơn sai.
IV. CU LẬP SƠN
Nói cười gì lúc này?
Tốt nhất không nói gì?
(Người lớn nghĩ ta biết nói đâu mà bẻm mép?)
Cười mủm mỉm hay cười trơ lợi?
Thượng sách là bú mẹ, sờ ti
Trung sách là nũng mẹ
Hạ sách là nghe bố đọc thơ.
*
Ta thấy bố nhìn ta như nhìn hòn đất di động
Xe pháo nhà ta chật chội , kềnh càng
Ta biết ta là khanh tướng các đồ vật
Mọi thứ bày đặt lĩnh kỉnh, ngổn ngang
*
Ta đòi bút, bố sợ ta bẻ bút
Ta đòi điện thoại, bố đưa ta nắm đồ chơi
Bà ta ốm dưới quê, ta chưa về thăm lại
Ta biết bố mẹ gan ruột rối bời.
*
Mẹ bảo ta cứ ăn cứ chơi
Tốt nhất nghe lời người lớn
Không nghe lời thì không ngoan
Mà không ngoan thì không được sờ vú mẹ
V. CHIẾC RA ĐI Ô VÀ CHIẾC TI VI
Ta là chiếc cầu nối của thế giới muôn mầu
Muôn âm thanh đến từ miền xa thẳm
Những chàng cao bồi, những cô yếm thắm…
Tất tật hiện hình, đi đứng xênh xang.
*
Những khôn dại- được thua- may rủi
Những kiến thức cao siêu hay khờ khạo, hớ hênh
Những giọng nói, nụ cười gom nhặt hết
Thế giới phơi bày trước tai mắt gã lơ mơ.
VI.CHIẾC LÁP TỐP
Ta là sự tổng hợp hoàn hảo của trí não con người
Sách bút, thư viện, màn hình ti vi và vô vàn tiện ích
Khi nhà thơ đột nhiên yêu thích
Ta thành ả tình nhân chung thủy của chàng
VII.CHIẾC GIƯỜNG
Không hiểu ta có trước hay chàng có trước
Chỉ nhớ chàng và ta ít khi rời nhau nửa bước
Điện thoại di động của chàng có cũng bằng thừa
Chuông điện thoại bàn của chàng luôn nức nở.
VIII. CHIẾC GƯƠNG
Ta hiện diện đâu để làm đẹp làm sang
Ta thay ông chủ ló đầu chào khách ngoài cửa sổ
Ta biết ông chủ ta luôn đau khổ
Biết làm sao bây giờ?
IX. GIÀN THIÊN LÝ NGOÀI CỬA SỔ
Ta chẳng vô tình với mỗi một ai
Thoang thoảng hương đưa có tình có ý
Ta khảng khái và ta tế nhị
Cứ lượn lờ trong các trang văn.
X. VỚI KHÁCH VĂN
Nhà ta không nuôi chó
Sợ khách văn giật minh
Khách văn mà bỏ chạy
Nhà ta buồn mông mênh.
*
Khách văn can đảm lắm
Sếp quát chẳng cúi đầu
Khách văn hay nể vợ
Thăm nhà, chẳng ngồi lâu.
*
Khách văn thường đỏng đảnh
Ý tình dài lê thê
Văn mình thì phải… nhất
Đừng ai người khen chê.
*
Đừng ngu mà nhỡ miệng
Kiềng mặt đến hết đời
Tốt nhất ta im lặng
Nhắm mắt nhìn mặt trời.
*
Khách văn hay thù vặt
Ta cũng hay ho gì?
Mấy lần quăng bút mực
Mặt mày buồn ủ ê
Thế là đành xin lỗi
Ta lại cưới nàng về
Tháng ngày ta lọ mọ
Buồn vui cùng nàng thơ
Khách văn cười kiêu hãnh
Ta cũng không thể ngờ
Đôi bàn tay sấp ngữa
Nắm phận người bâng quơ…
XI. ÁNG MÂY NGÀN NĂM TRƯỚC
Ngằn ngặt bay qua tháng năm xa ngái
Mỗi vầng mây đeo đẵng phận bơ vơ
Đeo đẵng tâm hồn muôn kiếp trước
Máu lệ khô dòng nhuộm úa trang thơ
XII. TIẾNG SÁO TRE NGÀ
Dặt dìu năm tháng gần xa
Linh hồn tre trúc nhập nhòa nước mây
Trăng sao vằng vặc tỏ bày
Dế giun bầu bạn, cuốc cày tương giao
Vấn vương gươm báu, áo bào
Non sông một gánh , anh hào mấy phen
Chẳng chê phận cỏ sang hèn
Sớm khuya thắp sáng ngọn đèn thi ca.
Hùng Dũng, Hưng Hà,Thái Bình,16/4/2011
CHƯƠNG NĂM
I-HY VONG- ÁNH TRĂNG
Thủng thẳng thời gian nuốt bóng hình
Cuộc đời còn lại bả hư vinh?
Đàn voi ý tưởng say ong bướm
Rộn rả sắc hươg đậm nghĩa tình.
*
Con chim thiêng vẫn bay(1) mải miết
Bến trần gian(2) nặng nợ búa xua
Tháng mười thương mến (3)chi da diết
Trước ngôi mộ thời gian(4) lới lơ
Cầm thu(5) mỏng mảnh duyên phận
ABC(6) ngọn cỏ non tơ
Ma ngôn(7) đời thực vương bụi
Khúc thương đau(8) quặn thắt trang thơ
Với tay ngắt bóng(9) nặng gió mưa
Thơ hay trong một cách nhìn(10)
Gọi làng(11) khắc khoải chẳng lời thưa?
Ánh trăng(12) ám ảnh bao Hy vọng(13)
Nàng đợi chờ ta gieo nắng sang
Thơ ơi, khập khiễng đi chân đất
Mọc rễ trong lòng bao tiếng vang.
II- THƠ VÀ BÈ BẠN
Thơ vẫn đi về như bè bạn
Ánh mắt niềm vui tỏ rạng ngời
Bạn ơi, thơ đã bao lăm tuổi
Đàn đàn con cháu dạo muôn nơi.
*
Thơ ơi, bè bạn người còn, mất
Thơ cũng vơi đầy theo tháng năm
Lá thắm lá vàng xôn xao nắng
Nụ hoa trái ửng mộng âm thầm.
*
Âm thầm chèo lái con thuyền mộng
Bến đợi thời gian có bạc tình?
Bến ơi, thuyền mộng vi vu lắm
Đằng đẵng đợi chờ - cây trúc xinh?
III- GIỌT NƯỚC- CÕI THU
Bàn tay lá cỏ(14) vươn trời rộng
Kỵ sĩ ngựa gỗ(15) bận nhong nhong
Mây bay(16)biệt núi lang thang phố
Những tháng năm ở rừng(17) hanh thông
*
Trường Sơn(18) mưa nắng chan hòa nhỉ?
Lững thững xanh(19) rừng xanh nhớ nhung
Thong dong mây trắng(20) - Gửi Bill Gates(21)
Hà nội và em (22) chẳng thẹn thùng.
*
Sao vuông mắt lưới(23) biển động
Điểm tựa Ka Lăng(24) sóng lừng
Đông Bắc- nỗi niềm người lính(25)
Ánh trăng trên đất Chín rồng26)
*
Vẫn là người lính Trường Sơn(27)
Ký ức không thể phai mờ(28)
Mười ba bến nước(29) tâm tưởng
Đất ấm hơi Người(30) vẳng tiếng thơ.
Tha hương (31)- Giọt nước(32)- Lửa và hoa(33)
Tát biển(34) - Rừng xuân (35) ran tiếng ca
Cõi thu (36)chị vái muôn năm cũ
Nhát chổi trong chiều (37)vọng tiếng ru.
IV- VỀ VỚI MẸ
Ta vẫn đi về nỗi nhớ nhung
Con cò xa mẹ buồn não nùng
Cò ơi, thơ đã xanh như cỏ
Em hãy về đây để mẹ mừng.
*
Em hãy bay vèo trong tưởng tượng
Có anh vạm vỡ đón chờ đây
Tóc râu phơ phất chiều chạng vạng
Rạng rỡ em cười tay trong tay.
*
Mẹ ơi, con đã về tới ngõ
Có cả nàng thơ, lũ cháu con
Hạnh phúc đơn sơ, mộc mạc
Giây phút này đây mẹ hết buồn.
V- LỜI CÁNH CÒ CÁNH VẠC
Cánh cò cánh vạc lăn tăn
Chuông chiều rủ lá vang ngân nắng vàng
Lúa ngô mướt mát mênh mang
Phau phau nón trắng , dịu dàng non tơ
Có anh Cu Tí thập thò
Lựng chà lựng chựng , lò dò tập đi
Mai ngày chạy khắp thôn quê
Anh Cu nện bước, phóng như trâu lồng
Lội đồng, trèo núi, vượt sông
Cưỡi con tuấn mã oai hùng biết bao
Ấy là ta những ước ao
Làm người tử tế, lẽ nào lại không?
VI- NGƯỜI DẪN CHUYỆN
Sông Lý sông Hồng mải miết lặng lờ trôi
Lông nhông áng mây cũ trở về làng quê mới
Cánh cò cánh vạc bà ru- khúc ca vời vợi
Nay mẹ hát ru con nghèn nghẹn nỗi nhọc nhằn.
*
Mơn man gió siêu hình từ kiếp nảo kiếp nào
Hình như Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Lộ, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Kỳ Đồng…ngồi máy bay về thăm chốn cũ
Nghe phơ phất áng thơ bay trong áng mây kia
Ta ngồi ngắm những ý tưởng lang thang ngàn năm trước ùa về
Rồi lọc cọc gõ vào bàn phiếm
Những câu thơ bay bay như cào cào vỗ cánh
Cu Lập Sơn toe toét miệng cười hai bàn tay dứt bầu vú mẹ
Bóng nhà thơ âm thầm lặng lẽ- ngồi hiên ngang- ưỡn ngực-vùi những trang thơ vào đống lửa như người nông dân vùi khoai, sắn trong than nóng
Hồn vía những bóng hồng- nàng thơ nghi ngút thơm lên./.
18h,17/04/2011
Hùng Dũng, Hưng Hà, Thái Bình
NGUYỄN ANH NÔNG
Từ (1) đến (13) tên tác phẩm của nhà thơ Đỗ Trọng Khơi
Từ (14) đến (37) tên những tác phẩm của Nguyễn Anh Nông