
Thai A (Angola)
Tác giả Thai A, tên thật là Vũ Thanh Ái. Bút danh khác: Thái Anh. Quê gốc Nghệ An. Trú quán: Hà Nội. Bác sỹ, tốt nghiệp tại Trường ĐHYK Hà Nội khoá 68-74. Hiện đang công tác tại Angola (đã 20 năm).
1. EM VỀ
Bến xưa hai đứa thường qua
Sông quê xanh thẳm hiền hoà yêu thương.
Giờ đây em sống tha phương
Quay về bến cũ ... người thương đâu rồi?
Dòng sông cứ vẫn êm trôi
Bến thì năm tháng lở bồi khác xưa.
Em về nhỡ chuyến đò trưa
Cô đơn đứng đợi ai đưa em về ?
05/3/2012
2. GỬI NẮNG CHO ANH
Châu Phi hè về nắng sạm da
Gió biển triền miên xào xạc qua
Nắng gió lay tình bông phượng nở
Cho em mơ màng giữa phố hoa...
Quê mình giờ này đã sang đông
Gió thổi về đêm thêm lạnh lòng
Ước gì gửi được cho anh nắng
Cho đông về anh đỡ giá băng.
Em gọi mặt trời quay nắng sang
Chiếu vào đất mẹ xua sương tan
Cho xuân về sớm hoa đua nở
Bên anh rực rỡ tia nắng vàng...
Em gửi tình em, gửi nắng sang
Để anh tròn đêm giấc ngủ vàng
Trong mơ anh nhớ mơ em nhé
Mặc ngoài kia gió cứ tràn về...
Anh gửi sang em chút gió đông
Sưởi mát trời Phi đỡ oi nồng
Em đang đi giữa mùa hạ đến
Thèm vỗ về chút lạnh sương đông .
Anh nhé hai mình dù xa nhau
Dù bên kia lạnh rét đêm thâu
Dù bên này nắng da nâu sạm
Nóng,lạnh hai miền... gửi cho nhau !
Mùa hè Angola
26/11/2011

Tác giả Thai A
3. EM HỎI ANH
Sài Gòn hôm nay có nắng không anh
Cơn mưa từ đâu có về bất chợt
Cây bàng còn xanh hứng tia nắng rớt
Hay đã vàng cho mùa lá thu bay?
Lối xưa về vẫn đẹp hàng cây
Phố vẫn bình yên dưới hàng cây đại thụ
Anh đang đi dạo hay đang ngủ
Có giấc mơ nào tình đến long lanh?
Anh đừng lo em cảm lạnh giống anh
Em vẫn khỏe và hay cười như thế
Em vẫn nói cái giọng trầm quê mẹ
Vẫn yêu thương chờ đón anh trở về.
Mưa Sài Sòn có giống hạt mưa quê
Có rơi vào vai làm anh ướt áo
Anh có nép vào nơi nào táo bạo
Làm quen cô nàng như ngày ấy tránh mưa?
Anh muốn nghe em cười âu yếm như xưa
Nghĩa là trái tim anh vẫn còn thương nhớ
Tình mặn nồng bên nhau một thưở
Em vẫn cười dẫu tim có lúc đau.
Sài Gòn vào thu hoa lá thay màu
Anh đi giữa phố phường tráng lệ
Thì anh nhé biết rằng em vẫn thế
Sẽ cười cùng anh trên lối ta về
31/7/2011
4. NỗI NIỀM CÙNG THU
Thu ơi lằng lặng dần trôi
Để lòng ta có đôi lời cùng thu
Hồ Gươm mỏng mảnh sương mù
Hỏi ai còn nhớ hồ thu năm nào?
Gió chiều lay động lao xao
Vài ba chiếc lá rơi vào hoàng hôn
Thượng tuần trăng xế đầu non
Ai kề song cửa bồn chồn nhớ ai.
Bao mùa thu đến - Thu phai
Thu qua để lại dặm dài cô đơn
Lá vàng đau kiếp dỗi hờn
Rụng đầy xác úa mảnh vườn tình xưa
Trăng liềm ghé bức rèm thưa
Gió reo khoảng vắng đêm thừa gối chăn
Lá vàng rụng góp đầy sân
Tính ra lòng héo mấy lần lá khô.
Sóng Hồ xanh biếc nhấp nhô
Quanh năm dìu dặt vỗ bờ như xưa
Dáng huyền liễu rủ nhẹ đưa
Sóng lòng ai vẫn sớm trưa cuộn về.
Thu ơi ta nói thu nghe
Dẫu qua năm tháng lại về mai sau
Mỗi lần thu đến cho nhau
Hãy nâng niu lấy để màu đừng phai...
Lá vàng, vàng chẳng riêng ai
Những điều nồng thắm đã phai mất rồi
Giữ gìn kỷ niệm đừng trôi
Mùa thu xưa ấy một thời yêu thương !
31/8/2011
